CHÚA BAN BÌNH AN CHO ANH EM ĐỂ ANH EM SẼ ĐEM BÌNH AN CỦA CHÚA ĐẾN CHO NHAU

 
**
Thật là diệu vợi lắm thay khi Thiên Chúa ban cho chúng ta sự Bình An trong tâm hồn thì dù mắt có nhìn thấy mọi biến chuyển chung quanh trong cuộc sống ngày qua ngày; tai có nghe thiên hạ chửi hay nói xấu sau lưng thì cũng chẳng có thể làm tâm ta bị động vì những lời nói đay nghiến, kiếm chuyện hay gài bẫy của họ.
 
Điều quan trọng hơn cả là miệng ta không cần phải nói gì mà hãy nhịn nhục, dâng hết tâm tình lên cho Thiên Chúa cùng cầu nguyện thật nhiều cho linh hồn sống đời của chính mình và của tất cả.
 
 
**
Do đó thật quý lắm thay khi Thiên Chúa ban cho ai sự Bình An thì chính người ấy và gia đình hẳn sẽ luôn sống trong Chúa, trong an vui, trong thuận hoà vì Thiên Chúa sẽ ban thêm cho sự hiểu biết rộng rãi để dễ dàng thông cảm cho từng nỗi khó khăn của mọi người trong gia đình (từ trẻ đến già) và cả người ngoài xã hội.
 
Nhất là khi chúng ta không có khả năng sống riêng mà nhiều khi phải ở chung với nhiều thế hệ nên khó lắm để không có sự hiểu lầm, bực bội và sự tranh chấp khó có tránh khỏi nếu cứ mãi nhịn mà không nói ra được … Tuy những chuyện xem ra nhỏ nhặt nhưng lại xẩy ra hằng ngày, rất nhạy cảm.
 
 
**
Và rồi đến khi chỉ cần thêm một giọt nước làm tràn ly thì hẳn sẽ có sự xào xáo, lời to tiếng và mắng chửi đáng tiếc xẩy ra — mà khi đã nói ra thì không còn tình nghĩa gì nữa cả. Rồi thì chiến tranh sẽ bùng nổ từ hai bên. Nhẹ thì miệng chửi rồi thôi nếu có người nhận mình sai và biết xin lỗi; còn nặng thì có chuyện xô xát, ẩu đả và có khi gây án mạng … không nhất thiết có.
 
 
**
Do đó cần thiết lắm cho chúng ta con cái Chúa là hãy cầu xin cho tất cả được Người thương ban cho ơn Bình An và ơn Khôn Ngoan. Để chúng ta là ông bà, cha mẹ cần tận dụng thời giờ Chúa ban cho để giáo dục chúng trẻ trong tình yêu thương. Trong tình xây dựng như một thầy, cô giáo đúng nghĩa. Vì Thời Giờ của từng người thì có giới hạn nhưng Thiên Chúa Người rất công bằng rằng ai cũng có được đồng đều (ngày 24 giờ) và rồi quyền của mỗi người muốn dùng cách sao cho nên hữu ích.
 
 
**
Chỉ buồn và tiếc thay cho những bậc ông bà, cha mẹ thấy con cháu sai mà không sửa; thấy làm bậy mà không bảo dừng thì đợi đến bao giờ chúng ta mới sống làm gương tốt lành cho con cháu chúng bắt chước theo.Để chúng có thời giờ sửa đổi con đường chúng đi có được ngay thẳng? Sống cuộc đời sao cho xứng đáng trong mắt Thiên Chúa và sống đạo đức.
 
Chỉ với mục đích là cầu mong sao cho hết thảy chúng ta sống được như người gieo giống tốt vào thửa ruộng của mình; để thế hệ tương lai chúng con cháu có trái cây ngon ngọt để ăn (Cả mấy đời cũng không hết).
 
 
**
Do vậy cho nên hiện tại chúng ta là bậc ông bà, cha mẹ, cô chú, cậu dì rất cần sống gương tốt lành ngay từ bây giờ để Thiên Chúa Người sẽ luôn ban cho món quà giá trị nhất trên trần gian này là sự Bình An mà thế gian không có. Để hết thảy chúng ta dần sẽ có cuộc đời thánh thiện hơn, ngay lành hơn; luôn an vui trong Chúa và trong nhau – Bởi nhờ ơn Chúa Thánh Thần bang trợ và ban cho của ăn hằng ngày trong no thỏa, trong an bình và hạnh phúc. Amen.
 
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 7, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts